"Hạnh phúc của phụ nữ cần có sự hiện diện của người đàn ông"
Nhân đọc bài “Ly hôn chồng rồi, tôi mới biết thế nào là hạnh phúc”, tôi muốn chia sẻ về hạnh phúc thật sự của phụ nữ từ góc nhìn của một người đàn ông. Những gì tôi nói đều dựa trên kinh nghiệm từ bà, mẹ và thực tế cuộc sống. Ngày nay, nhiều phụ nữ tìm kiếm tự do và đấu tranh cho quyền bình đẳng, nhưng phần lớn trong số họ là những người đã trải qua đổ vỡ trong tình yêu. Họ chọn sống độc thân không phải vì muốn mà vì sợ tổn thương, xây dựng bức tường bảo vệ nỗi đau. Họ nghĩ đó là hạnh phúc, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là ảo giác tạm thời. Ví dụ như bà tôi, người đã chịu nhiều khổ cực trong quá khứ.
Trên người bà vẫn còn sẹo mờ do bị ông đánh ngày xưa, nhưng bà cho rằng gia tài lớn nhất của bà là những năm tháng sống bên ông, cùng nhau vượt qua thăng trầm, nuôi dạy con cái. Bà nói nửa đời đầu là để trồng cây, nửa sau mới hái quả; ai sống cho bản thân thì gặt cô đơn, còn ai gieo trách nhiệm thì hưởng hạnh phúc. Mẹ tôi cũng từng chứng kiến những cãi vã giữa bố mẹ, nhưng theo thời gian, tình cảm họ trở nên sâu sắc hơn, như những người bạn tâm giao. Bà ví hôn nhân như chiếc bát, dù có cũ kỹ hay sứt mẻ, miễn là không ai phá hủy nó, thì vẫn bền vững. Với mẹ, hạnh phúc của phụ nữ luôn gắn liền với người đàn ông. Con người thường khao khát tự do khi trẻ nhưng lại sợ cô đơn khi già, vì cô đơn có thể tàn phá nặng nề hơn cả bệnh tật.
Khi cuộc đời chín muồi, người ta hiểu rằng một người đồng hành quan trọng hơn mọi tài sản. Phụ nữ độc thân tuổi 30 tự do theo đuổi sự nghiệp và bạn bè, trong khi phụ nữ đã lập gia đình bận rộn với việc chồng con. Phụ nữ đơn thân tuổi 40 vẫn được đàn ông theo đuổi, trong khi phụ nữ đã có gia đình lo âu về sự trung thủy của chồng. Đến tuổi 50, phụ nữ đơn thân thường cảm thấy cô đơn, trong khi phụ nữ đã lập gia đình có thể phải đối mặt với những chán chường. Cuộc sống của họ thường gắn liền với việc chăm sóc cha mẹ hoặc chứng kiến bạn bè có gia đình hạnh phúc, trong khi chính mình thì lẻ loi. Phụ nữ đã có gia đình thì có thể tận hưởng thành quả sau bao năm nỗ lực.
Nửa đời đầu là thời gian chuẩn bị, từ sau 50 tuổi mới được hưởng thành quả. Ai nhận trách nhiệm và xây dựng mối gắn kết sẽ có cuộc sống viên mãn. Trong cuộc sống, ta có hai lựa chọn: khổ trước sướng sau hay sướng trước khổ sau. Hạnh phúc của phụ nữ thường liên quan đến sự hiện diện của đàn ông. Hôn nhân một vợ một chồng là sự chọn lọc xã hội, phản ánh mối quan hệ tự nhiên giữa nam và nữ. Dù có nhiều người ủng hộ lối sống độc thân, tôi khuyên không nên tuyên bố sống không có đàn ông, vì chống lại quy luật tự nhiên thường dẫn đến kết cục không tốt.
Hôn nhân giống như một ngọn núi cần chinh phục; ai bỏ cuộc sớm sẽ không bao giờ thấy được thành công.


Source: https://afamily.vn/hanh-phuc-cua-phu-nu-phai-co-mat-nguoi-dan-ong-2014082003185688.chn